Mẹ đưa con trai ghét chải tóc đến bệnh viện, không ngờ lại cứu mạng được con.
Freddy Slaven, 1 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Gia đình cho biết cậu bé dễ bị bầm tím và không thích chải tóc vì đau. Nhận thấy những dấu hiệu này, mẹ cậu, Lucy Price, đã đưa Freddy đến bệnh viện, quyết định đúng đắn cứu mạng cậu. Tại Bệnh viện Alder Hey, Freddy được chẩn đoán thiếu máu và sẽ phải trải qua hóa trị. Dù vậy, cậu bé vẫn rất mạnh mẽ và vui vẻ, khiến mọi người không nghĩ rằng có điều gì không ổn.
Bé Freddy, mặc dù đôi khi mệt mỏi, nhưng lại vui vẻ khi thấy y tá mang thức ăn đến. Mẹ Freddy cho biết cậu bé vẫn rất tuyệt vời dù đang điều trị bệnh bạch cầu, một loại ung thư ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu trong máu. Khi mắc bệnh, tủy xương sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu bất thường. Bệnh bạch cầu chiếm khoảng 25% tổng số ung thư ở trẻ em, nhưng cơ hội chữa trị hiện nay khá cao, với hầu hết trẻ em khỏi bệnh mà không tái phát. Bệnh bạch cầu ở trẻ em chủ yếu là dạng cấp tính, chiếm khoảng 98% trường hợp.
Bệnh bạch cầu cấp tính ở trẻ được chia thành hai loại: bạch cầu lymphocytic cấp tính (ALL) và bạch cầu myelogenous cấp tính (AML), dựa trên loại tế bào bạch cầu. Trẻ bị bệnh bạch cầu có nguy cơ cao mắc nhiễm trùng, sốt, thiếu máu, xanh xao, mệt mỏi, thở dốc khi chơi, thâm tím, dễ chảy máu mũi và xuất huyết. Các triệu chứng khác bao gồm đau nhức xương khớp, sưng hạch bạch huyết và kén ăn. Nếu phát hiện trẻ có các triệu chứng này, bố mẹ nên đưa trẻ đến bác sĩ để kiểm tra và điều trị kịp thời.




Source: https://afamily.vn/con-trai-rat-ghet-duoc-chai-toc-me-quyet-dinh-dua-con-den-benh-vien-khong-ngo-do-la-viec-da-cuu-mang-con-20200601120055912.chn